Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ

Quê anh và quê em
Cách nhau con sông nhỏ
Âu yếm bờ sóng vỗ
Sông trôi theo thời gian

Sông mang bóng tre làng
Về tận nơi biển cả
Sông mang theo nỗi nhớ
Những miền quê đã qua

Đôi quê trên đôi bờ
Cùng mượt mà ngô lúa
Người đậm đà chung thuỷ
Là quê anh, quê em.
















Anh vẫn thường sang ngang
Có những chiều đò lỡ
Anh vẫn thường tự  nhủ
Ôi! Gần mà cũng xa.

Và anh vẫn hằng mơ
Một nhịp cầu nho nhỏ
Nối đôi bờ thương nhớ       
Quê anh và quê em.

            Ngày đầu biết nhau

                   9.1975

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét