Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

ANH MUỐN

          Trăng treo trên sườn Núi
          Toả sáng đến muôn nơi
Ơi ánh Trăng kỳ diệu
          Của muôn ngàn lứa đôi.

          Khi đã yêu nhau rồi
          Em ơi em có hiểu
          ánh Trăng xanh kỳ diệu
          Là của riêng đội ta

          Những ngày em đi xa
          Anh muốn làm Trăng sáng
          Qua không gian thầm lặng
          Anh sẽ đến bên em



          Trăng lấp ló đầu hiên
          Cho em nhìn đỡ nhớ
          Trăng vào qua khung cửa
          Soi cho em làm thơ

          Trăng sẽ làm giấc mơ
          Len vào khi em ngủ
          Cánh tay Trăng rộng mở
          Trăng ôm em vào lòng
         
          Trăng nhẹ nhàng cúi hôn
          Đôi môi em chúm chím
          Trăng nhìn em say đắm
          Khi em mỉm nụ cười

          Trăng cùng em sánh vai
          Đến chân trời kỳ diệu
          Em ơi! Em có hiểu
          Anh muốn làm ánh Trăng!

                          RTMN- 1976


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét