Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

NHỚ VỀ EM

                         Em đi Kẻ Gỗ

          Giờ này em ở đâu
          Hỡi người anh yêu quý?

          Anh muốn làm ngọn gió
          Bay nhanh về bên em
          Anh muốn làm ngọn đèn
          Nhìn em ngon giấc ngủ

          Em bước vào đội ngũ
          Của những người đi xa
         Ừ! Rất nhiều gian khổ
          Nhưng đời vang câu ca

          Cũng một chiếc ba lô
          Em lên đường vững chãi
          Với niềm tin sáng chói
          Một ngày mai không xa.


          Mỗi chặng đường em qua
          Thêm một niềm vui mới
          Thành Vinh rồi Cửa Hội
          Nghe vừa lạ vừa quen

          Anh vẫn ở bên em
          Vẫn cùng em sánh bước
          Vẫn cùng em thao thức
          Có thấy anh bên mình?


                             RTMN- 4.1976

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét