Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

NHỚ

         Mưa Xuân rắc nhẹ mái đầu
Làm anh càng nhớ hôm nào bên em
          Sông Trà xuôi chảy êm đềm
Em cho anh phút thần tiên ngọt ngào
          Em cười âu yếm làm sao
     Long lanh đáy mắt, dạt dào tình thương

          Em ơi khắp nẻo chiến trường
Anh mơ được đón mùa Xuân đi cùng
          Ước ao giờ đã thoả lòng
   Nhìn em cười thấy càng thương em nhiều
          Em ơi trọn vẹn tình yêu
Xa nhau mãi- gặp bao nhiêu cho vừa


          Đêm ơi chậm lại cho ta
Gần em chút nữa mai xa mất rồi.

                                       3.1976

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét