Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

ĐỒNG ĐỘI


Tôi không biết viết những lời có cánh
Về những người đồng đội thân yêu
Chỉ biết viết những dòng chân thật
Về tấm lòng người lính nghĩ về nhau

Những người lính đã qua thời trận mạc
Trở về nhà cùng với những vết thương
Tháng năm qua giờ mái đầu đã bạc
Lặn lội mưu sinh cơm áo đời thường...

Giờ gặp lại nhau mừng mừng, tủi tủi
Lên ông rồi vẫn cứ mày tao
Vẫn nhớ không quên những trận bom tọa độ,
Cơn sốt rét rừng chia hơi ấm cho nhau?



Vẫn nhớ không quên những tháng ngày gian khổ
Chia nhau từng hớp cháo, miếng cơm?
Chỉ thương nhất những thằng đã mất
Mình sống trở về dẫu khổ vẫn còn hơn!

Thời thế đổi thay, bao điều còn mất
Cực nhọc mưu sinh lắm nỗi vui buồn
Chỉ một điều không bao giờ thay đổi
Ấy là tình đồng đội mãi sắt son!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét