NGUYỄN KHẮC NGUYỆT
Nhãn
BÀI ĐĂNG BÁO
KÝ SỰ ẢNH
TẠP VĂN
TIỂU THUYẾT
TRANG THƠ
TRUYỆN KÝ
Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018
CÙNG BẠN BÈ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 17
Nghe chuyện chàng Lang với nàng Biang
Có khác chi Romeo và Juliet
Thế mới biết mọi nơi trên trái đất
Thì tình yêu vẫn mãi mãi Vĩnh hằng!
CÙNG BẠN BÈ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 16
Thung lũng tình yêu một buổi chiều
Vô đây mong hâm lại tình yêu
Nhưng chỉ mười một thằng bạn học
Thành ra chỉ thấy bước liêu xiêu
CÙNG BẠN BÈ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 15
Đã đến rồi Đà Lạt mù sương
Nghe Hà Nội nóng thấy thật thương
Làm sao gửi mát ra ngoài đó
Chia sớt cùng nhau nỗi đoạn trường!
CÙNG BẠN BÈ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 14
Dừng chân ít phút Ban Mê
Bạn bè giữ chẳng cho về quê hương
Nhưng thôi cứ phải lên đường
Hành trình tiếp tục Nam phương đang chờ.
(Thăm gia đình bạn Bắc 10C, gặp đồng đội Hùng e25 tại BMT).
CÙNG BẠN BÈ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 13
Gặp nhau trên đất Cao Nguyên
Dùng dằng quan họ, còn duyên vẫn phải về
Chủ nhà có giữ thật ghê
Thì đoàn vẫn phải ra về với bu em!
Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018
CÙNG BẠN BÈ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 12
Thành phố Kon Tum
Thăm Nhà thờ gỗ 100 năm tuổi.
CÙNG BẠN BÈ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA- 11
Tại Đài tưởng niệm chiến thắng Đak Tô- Tân Cảnh
4LXT: Nguyệt, Thành, Hào, Lập
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)